Em có visa B1 và đã sang Mỹ rồi. Em đã đính hôn từ cuối năm ngoái. Bọn em dự định giữa hoặc cuối năm nay em sẽ sang Mỹ và kết hôn, adjust status, em cũng đang tìm luật sư và vào đây đọc kinh nghiệm của mọi người. Tự nhiên em thấy oải và mệt mỏi quá, nhiều thủ tục giấy tờ, nhiều thứ phải lo. Em thấy nản. Yêu thì yêu và muốn ở cạnh nhau nhưng em thì thấy thoải mái hơn khi ở Vn, có bạn bè người thân, có một công việc tốt và em yêu thích. Bây giờ sang đó phải làm lại từ đầu, có khi phải đi học mà chưa chắc tìm được việc mình thích. Bạn bè thì không có :(( Em cũng ở nước ngoài mấy năm nhưng ở TQ và Sing nên vẫn có cảm giác thoải mái gần gũi hơn. :(
Hik, lan man quá, em muốn hỏi mọi người là khi sang Mỹ kết hôn, em có cần mang giấy tờ gì từ Vn qua không, nên làm gì để tiết kiệm (vì em có đọc thấy phải chích ngừa gì đó, không biết làm ở VN có được không?), có nên dịch thuật công chứng bằng đại học để có thể xin đi học tiếp hoặc đi làm?
Mọi người cho xin lời khuyên nhé, có khó khăn lắm để blend in không ah? Cảm ơn mọi người nhiều nhiều. @};-@};-@};-