Hello các bạn ! Mình đang ở Mỹ được vài năm rồi , nhưng từ khi mình đến và ở đây thì mình gặp toàn Ghost ( Ma ) :Crying: trong giấc mơ ( kể ban ngày ) và có điều đặc biệt là khi Ox của mình ngủ với mình thì mình ko gặp Ghost ( hoặc khi Ox có vacation nghỉ ở nhà thì mình ko gặp kể cả ban ngày hay ban đêm ) nhưng khi Ox đi làm lúc 5 giờ sáng và mình trở lại ngủ thì y như rằng thấy Ghost nhảy múa lung tung vòng quanh mình có khi còn thì thầm bên tai mình và làm đủ thứ trò nữa , thậm chí khi mình take a nap lúc 11 giờ trưa và lúc Ox đi làm mình cũng nghe toàn giọng nói của những ai đã chết từ 10 hay 20 năm trước ko ah ( những người mình biết và đó là giọng của họ ) hoặc nhiều người đi vòng quanh mình . Mình thì mình ko sợ Ma nhưng thấy hơi lạ vì khi mình kể cho một ai ở VN hoặc bạn mình thì họ nói như vậy ko tốt ( nếu như họ chắc họ khùng sớm quá ) .
Mình kể cho Ox và Ox thì nói chưa bao giờ gặp Ma trong nhà này ( Ox mình sống ở nhà này 20 mấy năm rồi ) ,nhưng Ox mình kể rằng lúc trước có gặp 1 woman sống ở đây trước khi Ox mình dọn đến thì người phụ nữ đó có nói là nhà mình đang ở có Ghost ( bởi vì người phụ nữ đó hay thấy bóng của 1 bà già ở nhà này ) . Từ khi nghe kể chuyện này thì mình sợ quá lúc đi ngủ thì đeo xâu chuỗi ( mình theo đạo Phật ) khi ko có Ox hoặc khi Ox đi làm và để sách kinh mẹ Quan Âm Bồ Tát kế bên chổ mình ngủ nhưng mình vẫn thấy , người nhà mình ở VN nói chắc phải cúng thì mới hết vì thế mình cũng cúng họ đầy đủ nhưng vẫn cứ gặp là gặp , mỗi khi ngủ là gặp ( bất kể sáng hay tối ):Crying: . Mỗi khi gặp Ma trong giấc mơ là khi thức dậy mình mệt mỏi và tâm thần bất ổn vô cùng và cảm thấy bực bội nữa chứ .
Câu chuyện mình kể nghe có vẻ mê tín nhưng mình muốn kể và xin lời khuyên từ các bạn ( nếu 1 tháng gặp 1 lần thì ok nhưng ngày nào cũng thấy hoặc nghe giọng của 1 ai đã chết mấy chục năm trước thì chắc là mình phải vào bệnh viện tâm thần sớm quá ) . Cảm ơn các bạn .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhớ...
First , Cảm ơn các bạn đã giúp đỡ và có những lời khuyên bổ ích , ko biết các bạn có chán câu chuyện của...
Năm 17-18t gì đó, còn đang học cấp 3, mình năm mơ rằng " đi học,...
Mình cũng như mẹ Conbe, lúc nào nằm mơ thấy gì mình sợ, là...