Chào cả nhà, số là ox em chuẩn bị về (tiền bạc có bi nhiêu là dành dụm về để lo vợ đẻ lần này và mua sắm cho con) thế nên 2 vợ chồng ngồi lại bàn tính, cuối cùng đành chọn kế sách là sau này em có pass pv nhận visa xong thì sẽ "lên đường" 1 mình cùng với baby, vì ox em chắc chắn rằng ko có "xiền" để về đón vợ con đâu...kinh tế xuống mà làm thì đâu có dư dả gì, lại còn fải lo bao nhiêu là thứ nữa (vé máy bay cho con và em,v.v....) :Sad: Em chỉ muốn hỏi các mẹ nào có kinh nghiệm trong việc "bay" 1 mình với con thì cho em học hỏi tí, để còn chuẩn bị tâm lý cho sau này, người thì nói đi vậy dc, người thì nói ko dc đâu, cực lắm làm em cũng hơi hoang mang........Mong các mẹ chia sẻ với em nhé, thanks!!!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1