Hiện nay mình đang ở tiểu bang MD, m mới qua mỹ được 2 tháng, mình đanh muốn xác định 1 huong đi rõ ràng vừa sức để cứ thế mà thẳng tiến..m đã tốt nghiệp đại học ở vn và đi làm, m sinh năm 82, trước đây mình làm kế toán. Nhưng khổ là tiếng anh m không khá nên nghĩ giờ học lại kế toán thì chắc là học không nỗi mà cũng lớn tuổi rồi. Có người chị khuyên mình học ngành Dental Hygiene 2 năm phụ tá cho các phòng nha. Mình nghĩ nếu ng khác học 2-3 năm mình dở anh văn thì lăn lết 3-4 năm tới lúc đó là 35-36 tuổi..haizz.còn ng thì nói mình già rùi đi làm nail luôn cho rùi có nhiều tiền rùi còn lo có chồng có con cho rùi, tuổi này học hành gì lại, ngành đó tụi mỹ còn khó học nữa..haizz. Mình thì chỉ muốn xác định rõ để có đi học lại cũng không tốn time vô ích..thật lòng thì k thix nghề nail lắm..hic nếu đi làm thêm thì được chứ suốt đời chắc là chán lắm..haizz.tình hình mình hiện tại là vô sản, nhưng nhà ở và ăn uống có ng chị họ giúp đở, nên dù có đi học cũng phải đi làm thêm để có tiền sinh hoạt..học thì k biết có free k nữa..mình có thẻ xanh 10 năm..mọi ng cho m ý kiến để vững vàng đi..tóm lại là mình dở tiếng anh nhưng m nghĩ mình cũng siêng..học bài chác là còn vào đầu..k có ai nuôi học tự lực cánh sinh là chính :)...nên lăn lê ráng học tiếp( cái này thì k thix hơn nhìu) nhưng áp lực cs tiền bạc ngôn ngữ có quá nặng hay thôi coi như bỏ lao vào làm nail cho qua ngày tháng cho rùi..ở mỹ tốt cho con cái mình sau này vậy..haizzz