Mình thấy Ái cũng hay kể anh Hylam nói tiếng Việt nghe vui vui, rồi mấy mẹ khác cũng vậy nên mình mở topic này chia sẻ mấy câu con nói nhen. Ủng hộ ròm nhe mặc dù người xứ khác đến đây lập nghiệp hé. (hình như có topic đó rồi nhưng cũ quá lôi lên mắc công cho topic mới nhen Mod).
Tú chạy xe hai bánh được rồi nhưng xe 4 bánh tháo hai bánh ra, hôm qua muốn tập cho Tú chạy xe cao hơn nên mình dắt xe đạp ra ngoài chờ. Chờ mãi hỏi vọng vô: Tú ơi làm gì đó
Dạ con mặc đôi dép lên chưa xong Mẹ ơi :Laughing: :Sad:
Mấy câu như con giặt tóc, hay con rửa tóc giờ đã nói đúng 100% rồi nhưng hôm qua Mẹ choáng vì câu mới toanh. :Sigh:
Lại lôi ngữ pháp ra dọa, sợ quá!:Laughing::Laughing::Laughing::Laughing: Zoe, đấy là chị nghĩ người Bắc (thời của chị :Laughing:) hay nói xe đạp đổ. Còn sau giải phóng Bắc Nam...
Lại lôi ngữ pháp ra dọa, sợ quá!:Laughing::Laughing::Laughing::Laughing: Zoe, đấy là chị nghĩ người Bắc (thời của chị :Laughing:) hay nói xe đạp đổ. Còn sau giải phóng Bắc Nam...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
Nói về chữ "ngã" thì có ngã tư, ngã 7 nữa. "Ngả" thì có ngả nón chào. Tiếng Việt phong phú nhờ...
Đâu nhỉ, lạ quá, HN chỉ nói Xe đạp đổ...
Đổ/ngã đã thuộc cách nói từng vùng miền nên không thể nói câu này chuẩn...
Hahaha... Cu Em có...
Mẹ: HyLam xuống kêu ba lên lầu đi ngủ nha con!
HyLam (đi...
Zoe, đấy là chị nghĩ người Bắc (thời của chị :Laughing:) hay nói xe đạp đổ. Còn sau giải phóng Bắc Nam...
Xã em có "Hoa" mà! :Battin ey::Battin ey::Battin ey: