Chào các chị, em năm nay 22 tuổi, em mới ra trường và hiện đã có một chỗ làm ổn định ở 1 công ty nước ngoài có tên tuổi. Người yêu em đi du học Mỹ đã 2 năm theo chương trình PhD và như anh ấy nói thì anh ấy sẽ còn học cao lên, chắc cũng phải 5, 6 năm nữa mới về. Anh ấy muốn chúng em cưới sớm, tầm cuối năm nay để sau đó mấy tháng em cùng anh ấy sang bên đó. Thực sự là em và anh ấy rất muốn ở gần nhau sớm, hầu như ngày nào chúng em cũng nói chuyện mấy giờ liền. Nghe anh ấy kêu ca về những khó khăn thì nhiều khi em càng muốn điều đó sớm trở thành sự thật. Nhưng thời gian gần đây có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn thì em cũng thấy lo lắng và nhiều điều ngại ngần về việc lập gia đình. Thứ nhất là vì cả 2 còn trẻ, bố mẹ em không ngăn cấm nhưng cũng hơi e ngại vì sợ cả 2 chưa đủ chín chắn và trưởng thành. Bản thân em cũng thế, nghĩ về những trách nhiệm của 1 người vợ, 1 người con dâu, em chưa thấy mình sẵn sàng cho điều đó. Thứ hai là lấy chồng rồi thì em không còn ở gần bố mẹ nữa. Anh trai em cũng đi du học, giờ em đi theo chồng thì sẽ chỉ có 2 bố mẹ ở nhà. Thứ ba là em lo lắng vì cuộc sống ở một vùng đất hoàn toàn xa lạ sẽ như thế nào?. Em biết việc xin việc ở Mỹ không hề dễ, có chăng cũng là những việc chân tay hoặc bình thường. Trong khi đó ở Việt Nam em hoàn toàn có được một công việc và chỗ đứng rất tốt. Em sợ khi sang đó em sẽ bị chán nản và thất vọng.


Các chị có lẽ sẽ hỏi sao 2 đứa phải vội cưới như thế thì cũng có một vài lý do ạ. Thứ nhất là vì cả 2 đều muốn gần nhau và thực sự em thấy khi ở gần thì cả 2 đều sống tốt hơn. Xa thế này hết em lại đến anh ấy kêu ca. Rồi em lại nghĩ thôi thì lấy sớm rồi em đi cũng được, dù sao lúc này bố mẹ em vẫn còn khỏe. Anh ấy thì bảo là nghe em kêu ca nhiều cũng lo lắng, muốn em sang bên đó để trải nghiệm một cuộc sống mới nữa...


Sau một hồi oằn tà là vằn, em muốn nhờ các chị tư vấn cho em một số vấn đề sau đây ạ. Thứ nhất là các chị khuyên em có nên cưới năm nay không?. Thứ hai là ở bên Mỹ, em có thể kiếm được một công việc kha khá như kiểu kế toán được hay không?. Em cũng rất mong được lắng nghe những chia sẻ của các chị về thuận lợi và khó khăn về cuộc sống của 2 vc trẻ bên Mỹ. Em cảm ơn các chị rất nhiều!.:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc: