mình ở hà nội mới qua đây tính đến hôm nay đã được 1 năm lẻ 1 ngày rùi. OX thì đi làm suốt ngày. tới khi về lại chui vào sân tennis. vì thế 3 mẹ con cứ lủi thủi 1 mình trong nhà buồn muốn chết luôn :Crying:. muốn có người trò chuyện cũng khó. lúc ở vn có quen 1 chị bên này nhưng qua đây 1 năm mà 2 chi em mới gặp nhau được 2 lần. chị ấy không có nhiều thời gian va cũng ở xa nhau nữa, còn mình thì không biết lái xe. khổ thế đấy. buồn quá, giờ mới biết có trang web này. vào đây mong có được những người bạn để cùng tâm sự cho vơi đi nỗi buồn xa xứ. hy vọng mình sẽ có thêm thật nhiều bạn. thank's
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
minh moi biet webtretho..ket ban voi m dc khong
mình có đứa bạn ở gần khu nhà bạn. mình không nhớ tên con đường. chỉ nhớ là trên con đường Sandalwood. rồi...
mình cũng có 1 người bạn ở kitchener. không biết bây giờ bận rộn cậu ấy...
nhà mình...
liên hệ :
FionaNg2011 : bạn ở hà nội hả ? mình cũng...