Có bạn trai tại Vn nhưng e đã có visa đi Mỹ, có ai giúp em hướng giải quyết không?
Em xin trình bày thế này, e có bạn trai và giấy tờ của e đã đến , chỉ chờ tuần sau đến lấy visa thôi. Mà e ko muốn xa bạn trai em chút nào. Vì e fai đi theo ba me vi ba em được cô em bảo lãnh cho cả gia đình theo dạng chị em F4 thì fai. Trường hợp em trên 21 tuổi nhưng thuộc trong trường hợp ngoại lệ nên em được đi theo cả ba mẹ. Bởi vậy e mới xin ý kiến các chị xem có hướng giải quyết nào để e và anh ấy được bên cạnh nhau ko? Vì e cũng đã bàn với anh ấy rằng chờ em 1 năm khi e wa đó lo cho cuộc sống ba mẹ em ổn định rồi e sẽ quay về làm đám cưới với anh ấy , lúc đó anh ấy muốn đi theo với e ko thì tính. Nếu a ko chịu đi thì e sẽ ở lại vn nhưng a ấy ko muốn e làm vậy. A ấy bảo rằng đc đi nước ngoài ai mà chẳng thix nhưng a ko bit tieng anh, ko co trình độ vì anh làm công an, vì thế anh ấy nói wa mỹ anh sẽ làm gì và anh ko muốn làm gánh nặng của gia đình em. Còn e nói e qua đó 1 năm để ổn định cuộc sống cho ba mẹ rồi quay về đám cưới với a ấy thì anh lại nói không muốn e xa gia đình e,ba mẹ chỉ có 1 mih e, e về đây cách xa nửa vòng trái đất ba me e có vui khi ko co e bên cạnh và khi e sống tại Vn e cũng buồn cũng nhớ ba mẹ rối , rồi anh thì lại buồn theo e. E đã nêu ra 2 hướng mà hướng nào cũng ko được anh ấy chấp nhận hết. Chị nào có hướng giải quyết ổn thỏa cho e xin ý kiến với. E đang rất rối đây