Chuyện này xảy ra với mình nên mình kể cho các mẹ box Mỹ.



Bạn em trai mình biết có chị đang sống ở Mỹ thế là nó nhờ thằng em mình nhờ mình chuyển giúp một số đồ về Việt Nam. Theo lời nó nói với em mình, nó sẽ nhờ mình gửi giúp nó 3 cái điện thoại đời mới từ một người bạn cũng ở Mỹ và hứa nếu nhận được sẽ cho em mình một cái. Em mình nghe thế thích quá ừ ngay, mình thì em trai nhờ thì cũng gật đầu luôn. Sau đó em trai mình lại gọi điện thoại lại nhắn bạn nó viết lộn tên mình thì cứ ký nhận dùm nó. Đến hôm sau, sáng mình nhận được ban đầu là một gói hàng nhỏ tên của người khác cứ nghĩ của ai đó gửi nhầm sẽ đi trả lại. Đến chiều đang ngủ có người đến giao tới 4 packages, mắt nhắm mắt mở chẳng biết của ai cũng ký rồi nhận luôn. Trong bốn thùng thì 2 thùng là 2 cái laptop Sony ship overnight trị giá toàn trên $2000, còn lại 2 thùng thì bên trong mình cũng không biết là gì mà cũng ship overnight. Đến khi nhìn kỹ thấy tên người ship và tên người nhận tất cả đều khác nhau, chỉ có địa chỉ nhà mình là đúng. Mình giật cả mình phát hiện ngay là tụi này ở Việt Nam ăn cắp số thẻ tín dụng để mua hàng. Nó nhờ mình và em mình làm trung gian lỡ có bị phát hiện thì chỉ có mình bên Mỹ chịu thôi. Mình gọi điện cho em mình, em mình thật sự không biết chỉ nói em thằng bạn thân của nó nhờ nên nó tin ngay, nó gọi điện thoại cho bạn nó và bạn nó xác nhận đã ăn cắp số thẻ tín dụng bên Mỹ và nhờ mình chuyển hàng về cho nó. Sau đó mình giao mang hết số hàng lên sở cảnh sát giao lại.



Em mình mình hoàn toàn tin nó vì nó học kinh tế không biết vi tính. Nó lại rất hiền và ngoan, học hành đoàng hoàng, con nhà cũng không đến nỗi nào. Trong việc này vì tin bạn quá nên bị tụi nó lừa.