Chuyện là em sẽ transfer sang UCLA để học và em muốn kiếm 1 căn phòng để ở vào những ngày trong tuần thôi (nhưng em vẫ sẽ trả tiền đầy đủ), cuối tuần em sẽ về nhà. Vì em không muốn phải lái xe mất hơn 1h vì kẹt xe ở 405 nên em mới kiếm phòng như vậy. Nếu a/c nào có phòng dư thì cho em share với nhé, càng gần UCLA càng tốt cho em. Em không cần nấu ăn đâu, nhưng em cần chỗ để microwave và tủ lạnh để hâm và trữ đồ ăn thôi. Em sẽ bắt đầu nhập học vào tháng 9 này, nếu có thể cho em share vui lòng cho em hay sớm nhé. Ah! Em là nữ và đã có gia đình rồi (ông xã em sẽ không ở lại cùng em), nên chuyện bạn bè thì sẽ không có và em rất ngăn nắp. Rất mong hồi âm của các chị.