Kính chào các anh / chị , Chuyện là thế này , em có một anh trai . Anh ấy bị u nội tuỷ di căn qua não. Gia đình em đã đi hết trong Nam ngoài Bắc , từ bệnh viện 108 đến Chợ Rẫy , nhưng cũng không có kết quả khả quan . Vừa rồi em đọc được thông tin này :http://www.newstrackindia.com/newsdetails/14306Em muốn hỏi thăm thêm về chuyện này , nhưng khốn nổi tiếng Anh của em thì bập bẹ tiểu học , tiếng Pháp thì nửa chữ bẻ đôi không biết ( àh quên , em biết từ merci ạh :) .Nên em không biết phải làm thế nào.Mọi người vui lòng dịch lá thư này sang tiếng Pháp giùm em với. Nếu em có viết chưa hoàn chỉnh thì mọi người sửa giúp em với nhéVô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người .
Far-away oi, dung la website cua benh vien noi giao su Alexandre Carpentier lam day, hom truoc minh da copy links cua benh vien va ngay giao su lam viec...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
tốt bạn hãy kiếm người anh khác chứ người anh này khó cứu sống vẹn toàn lém ạ.
Bạn cứ gửi thư cho tôi đi, nếu hai ngày nữa vẫn không nhận được trả lời thì bạn nhắn qua mail cho tôi, tôi in thư...
Xin được chia sẻ nỗi lo lắng về bệnh tật của anh bạn .
Tôi đang ở Paris, cũng có chút công việc liên quan đến bệnh...
Truoc het xin duoc chia se giai doan kho khan nay voi anh trai ban va gia dinh. Minh da doc nhung gi ban viet, thong tin...