Xin chào các anh chị trong hội, hôm nay được ngày sếp đi công tác tưởng rảnh rỗi nên em ngồi check fb tí thì bị bọn thuế nó gọi đến đòi tiền thuế và dọa phạt vì nộp chậm, ôi còn dọa là bên em trốn thuế nên sẽ bla bla.... Mà khổ nỗi chị kế toán nghỉ đẻ em chẳng biết gì tự dưng bị mấy chị ở thuế gọi dọa sợ quá.


Thôi lan man vậy đủ rồi ạ. Em đi vào vấn đề chính. Tình hình là công việc văn phòng hiện nay của em ở Hà Nội chán quá, em đang suy nghĩ sẽ sang Thụy Điển bằng cách nào đó, làm công việc gì đó bất kể gì em cũng làm được dù có vất vả đến mấy. Tình trạng hiện nay của em: đi làm thuê cho 1 công ty tư lương tháng 6 triệu. Thuê nhà, xăng xe cũng như các vấn đề chi tiêu cho nhu cầu cá nhân thì tính ra cũng chả để được đồng nào.Công việc hiện tại là xuất nhập khẩu nhưng chỉ đá đưa thôi ko chuyên sâu. Lật đật mãi mới được cái sổ tk 8 triệu. Quan trọng là công việc hiện tại em thấy nó không phù hợp nữa và cũng muốn dừng do rất nhiều lí do em sẽ trải lòng sau.


Về vấn đề xin việc cũng như định cư, em đang tìm hiểu nhưng thông tin vẫn còn cạn lắm. mong các anh chị sống bên TĐ có kinh nghiệm vào chia sẻ giúp em và chỉ cho em 1 con đường khả quan nhất. Em ko sợ vất vả, lương thấp, em mới ra trường 1 năm cũng chưa có kinh nghiệm, chưa có gia đình nên tất cả các công việc em có thể làm đc. Ngoài ra em cũng muốn a/c chia sẻ thêm về môi trường văn hóa cũng như con người Thụy Điển vì em và 1 anh người TĐ cũng đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau ạ.


Bài viết của em là chia sẻ mong muốn cũng như hoàn cảnh của em hiện nay, có thể câu văn của em hơi lủng củng nên e mong cũng đừng ai đánh giá em là ko có tiền, ko có kinh nghiệm mà mơ màng, viển vông cao siêu.


Nếu bài viết có gì ko phải mong các anh chị chỉ bảo. Chúc cả nhà 1 ngày vui vẻ


em cảm ơn anh chị.