Chào anh chị em.


Mình mang thai 33 tuần. Mới qua Đức theo diện đoàn tụ con quốc tịch Đức. Tụi mình chưa dkkh. Chồng bảo lãnh qua, mình nộp hồ sơ hơn 3 tháng mới có visa. Lúc ox bảo làm cam kết bảo lãnh, snk lại bảo khi nào qua làm cũng được. Đến khi chờ mãi k có visa , ox dt hỏi thì snk bảo lẽ ra phải làm giấy cam kết sớm.(???). Ox làm theo đầy đủ, nhân viên bảo sẽ gửi về lsq ở vn ngay hôm đó. Đợi 1 tuần không hề thấy visa, lsq bảo họ không nhận được giấy cam kết bảo lãnh nào cả. Ox dt lên snk thì người đã làm hbua bảo cần làm lại. Lẽ ra họ phải báo mình ok hay không ngay chứ. Rồi ox làm lại, nhưng họ bảo phải quattuần mới làm. Vất vả kinh khủng . ox hy vọng sẽ qua sớm để chăm sóc vợ bầu, rồi xin dkkh. Vậy mà từ tuần 17 đến tuần 33 mới đi. Giờ vấn đề là bảo hiểm AOK của ox không chi trả vì chưa dkkh.bảo hiểm mình mới mua thì không trả bà bầu. Vc mình yêu thương nhau nên không nề hà anh nghèo khó. Nhưng giờ thật sự không có bảo hiểm thì tụi mình không đủ tiền để sinh. Mình không biết giờ anh chị em có biết hội từ thiện nào giúp mình sinh không tốn tiền không? Mình thật sự lo lắng. Mình có thể dkkh ở đâu nhanh nhất để bảo hiểm của chồng chi trả? Dkkh ở đanmach được không và ai có kinh nghiệm rồi? Có hy vọng dkkh về là AOK của ox sẽ chi trả không? Mình mấy ngày nay khóc ròng. Giờ chỉ mong dkkh được ở danmach va AOK chi trả, hoặc tìm được địa chỉ từ thiện nào ở Đức để được hỗ trợ đẻ.


Mình cầu mong mẹ tròn con vuông, bởi tụi mình khôngccòn trẻ và con cái là tình yêu của tụi mình.