Em mới qua HLan được 3 tuần để đoàn tụ ox. Cuộc song nói chung đều tốt, xã thương yêu và chiều em đúng chuẩn đàn ông tây, dù bệnh mệt nằm suốt trên giường vẫn cố gang nấu ăn cho em và còn dọn dẹp rửa chén giặt đồ như bình thường. Vầng, nói that là e xúc động lắm lắm.
Tuy nhien, e lại đang đau đầu vì vấn đề khá nhạy cảm. Ox em 38t, em 30. Nói chung vấn đề vợ chồng ổn cả, có điều em sắp ngất vì khả năng xiếc của ảnh rồi. Trung bình mỗi ngày 2 lần, có khi 4 lần trong vòng có 5.5h. Thật long là em rất đuối nhưng sợ chồng buồn nên vẫn cố chìu. Em đang định tâm sự nhỏ to với chồng chút về vấn đề này, nhưng kg biết nói sao để hai bên đỡ hiểu nhầm nhau nhất, vì khả năng tiếng HL của e cũng có hạn, tiếng Anh thì may ra nhưng vẫn chưa biết nên nói thế nào.
Xa e hay lam ve khuya, giờ ngủ sớm nhất cũng 1AM. em ngủ sơm quen rồi, giờ này mà bị gọi dậy chơi xếp hình quả là khổ, nhưng chả lẽ kg à cả nhà. Có ai đã gặp tình huống như e kg vậy
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Không là thành...