Em xin chào các mẹ và các bố ở Webtretho. Em rất hay vào forum của webtretho để đọc và học hỏi, từ rất lâu rồi, từ hồi em còn là sinh viên vào web để tìm lớp gia sư.


Hôm nay, em đang đứng trước một sự lựa chọn và cũng có thể là thử thách mà em thì vẫn còn phân vân, muốn lên đây tâm sự và lắng nghe ý kiến của mọi người.


Em đang ở bên Pháp làm M2, đến tháng 9/2012 là sẽ xong. Giáo sư của em cũng có ý muốn giữ em lại làm tiếp PhD, và em cũng có thể xin học bổng ở một số lab khác, trường khác (khả năng là 50% được). Em thì thích ở lại, vì em được làm những gì em thích, và những gì em có thể làm tốt. Nhưng nếu chỉ thế thì không có gì phải phân vân. Mà là, em đã có người yêu, và chúng em có kế hoạch sẽ kết hôn cuối năm nay khi em học xong. Người yêu em đang làm ở một cơ quan nhà nước ở nhà.


Khi giáo sư hỏi em có ở lại không, lần 1, lần 2 và đến lần 3 em vẫn xin khất, bởi "tôi đã có bạn trai và có kế hoạch kết hôn, nên tôi cần bàn bạc." Nhưng em và bạn em đã bàn bạc mà vẫn chưa tìm ra được quyết định:khi em về rùi cưới và hai đứa sẽ sang bên đây hay em ở nhà luôn? Mà thời hạn cần trả lời đã đến. Em với bạn em đều thống nhất về cách nghĩ, vì cả hai đều có những lo lắng chung, như:


- nếu ở lại, lương em chỉ được khoảng 1200er đã đóng thuế, anh có thể sẽ không xin được việc làm, như thế có đủ sống không? ( Mà trong khi, 2 đứa cần phải tích lũy). Anh không có việc, ở nhà sẽ rất chán, và cũng không nâng cao được chuyên môn gì, như thế khi về Việt Nam sẽ không còn cơ hội xin việc làm nữa. Mà nếu em ở lại, làm tiếp PhD thì em không biết trong 3 năm đó, có nên sinh em bé không?


- nếu em về Việt Nam, thì vấn đề xin việc cũng khó cho em, vì em mới có bằng Master về Nanotechnology, ngành này khó xin việc ở ngoài lắm ạ, trừ Viện nghiên cứu và trường đại học (cũng không phải dễ xin, mà xin vào cũng phải học tiếp PhD). Trong khi, anh làm trong nhà nước, lương theo hệ số, với thu nhập như vậy, cuộc sống sau hôn nhân sẽ rất khó khăn.


Em thì không sợ cái khó khăn đó, vì em biết không còn cách nào hơn là chấp nhận và cố gắng. Nhưng đứng trước cơ hội làm tiếp PhD ở Pháp, em muốn mình có lựa chọn thích hợp nhất.


Theo mọi người, em có nên ở lại và đưa bạn em sang đây, may mắn tìm được công việc cho anh ấy, dù lương thấp cũng được, rùi tích lũy để sau này về có ít vốn không ạ?


Em xin cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.