Chào cả nhà, em đang là du học sinh ở Anh. Em nhờ các mẹ cho em lời khuyên về việc em có nên cố gắng ở lại Anh hay không???
Năm nay 28 tuổi, ở Việt Nam thì công việc ổn định nhưng gia đình em thì cứ khuyên em là đã sang đây học thì cố gắng ở lại.
mà em thì chồng con chưa có tình yêu cũng không, lúc nào cũng mênh mênh mang mang phơi phới như các em 20.21..
Nghĩ việc ở lại đây em cũng k có cách gì. Nghĩ là rất khó và gian nan nhưng 100% người lớn ng bé trong nhà đều khuyên thì em cũng suy nghĩ nhiều.
Bản thân em thì rất thích cuộc sống ở đây nhưng cứ nghĩ đến chuyện cố gắng lấy 1 anh để có quốc tịch thì em lại thấy sợ các chị ạ. Thấy như đời mình sắp bị phức tạp hóa lên ngàn lần.. huhuu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình lấy...
Nếu Duyên số không đến bạn chủ động xin nó số là đến