Không biết các mẹ WTT nhà mình, có mẹ nào đang định cư ở Hung ko? Em muốn hỏi một chút về cái dụng cụ hút mũi (một đầu cắm vào máy hút bụi).
Ở công ty em có một chị, người nhà ở bên Hung mua hộ được một cái ống hút mũi (cho cả người lớn và trẻ em), một đầu cắm vào máy hút bụi, dùng rất thích và tiện lợi. Có dụng cụ này, chỉ cần nhà có máy hút bụi là mỗi lần bé bị sổ mũi, ko phải đưa đến tận bác sĩ để hút mũi nữa. Trước khi nhỏ hoặc xịt thuốc vào mũi cho bé, chỉ cần cắm ống này vào máy hút bụi, hút sạch mũi cho bé là OK liền, mà lại ko khó chịu như máy hút mũi của BS (vì họ dùng máy nén khí hút, nên rất mạnh và gây cảm giác tức mũi).
Vậy có mẹ nào nhà mình đang ở bên Hung thì lên tiếng cho em nhờ vả một tí với !!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chị cũng đã từng ở Hung và cũng đã từng dùng cái dụng cụ hút mũi như em mô tả khi thằng cu đầu của chị còn nhỏ...
Em cứ nhất định là phải hút mũi cho Hiếu bằng máy đấy...
Đợt vửa rồi Kin sổ mũi 3 tuần, chỉ cho uống thuốc Nam và nhỏ accgirol 0,2%....