Em đang có thai được 19 tuần, vì đk không cho phép nên tính về VN sinh con. Vì đây là đứa đầu lòng nên cũng không có kinh nghiệm gì. Đi dạo các cửa hàng bên đây thấy họ bán nhiều đồ, đẹp và tiện dụng ghê:), chỉ có điều mắc quá:Sad:. Theo kinh nghiệm của các mẹ thì em có nên mua đồ dùng (cho mẹ và bé) ở bên đây không?
Ah, em đi tàu, xe rất yếu. Lúc sang đây em ói suốt từ trên máy bay, tàu điện, đến tận lúc về đến nhà vẫn ói:Sick:. Kỳ này về, em lo quá, không biết ói nhiều, có ảnh hưởng đến baby không nữa? Có mẹ nào bị giống em không? :Crying:
@betonamujin_79: Giờ em chăm chỉ đi bộ, dọn dẹp nhà cửa, đọc và dịch mấy sách hướng dẫn sinh của bệnh viện và kuyakusho phát thôi. Công nhận với vốn...
Hôm qua em vừa về đến VN. Cũng may là lần này không bị say gì cả, mẹ con đều khỏe :Smiling:. Cám ơn mọi người nhiều lắm lắm :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Còn lotion...
Em dự tính cuối tháng 4 này sẽ cho bé qua...
Đêm qua thì...