Theo em được biết thì có nhiều mẹ về Sài Gòn ăn Tết đợt này. Ở Nhật thì mỗi người mỗi ngả khó gặp nhau, chứ về SG rồi thì sao mình không tụ tập nhỉ. Tuy biết mọi người về ăn Tết thời gian có hạn, nhưng nếu nhân dịp này các mẹ và bé gặp được nhau thì chắc sẽ vui hơn. Nhà em nghĩ vậy. Không biết có mẹ nào có cùng chí hướng không. Mong tin các mẹ :Rose:.
:Smiling::Smiling::Smiling::Smiling::Smiling: Gửi các mẹ, Dạo này tình hình wtt hơi khó vào nên để mọi người đợi lâu. Xin lỗi mọi người nhé. Mình đưa ra ý kiến thế này:...
:Smiling::Smiling::Smiling::Smiling::Smiling: Gửi các mẹ, Dạo này tình hình wtt hơi khó vào nên để mọi người đợi lâu. Xin lỗi mọi người nhé. Mình đưa ra ý kiến thế này:...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Ừ, hôm nào hẹn được thêm các bạn nữa...
Nhà Tomita chắc giờ này lo khăn gói quả mướp bay về N rùi nhỉ!...
Hẹn gặp em giữa Saigon! (bài Lá Đỏ) :Smiling:
Angel đang ở Kyoto nhưng thứ 2 thì có mặt ở Sài gòn roài. Ở đây lạnh như Hà nội vậy đó, nhưng đẹp...
call 090 8511 334
Thứ 7 tuần sau về Nhật lại rồi, nhanh...
Be con thi bi noi say o chan, lung vi troi nong qua. Hom...
Tình hình là ở...
Gửi các mẹ,
Dạo này tình hình wtt hơi khó vào nên để mọi người đợi lâu. Xin lỗi mọi người nhé.
Mình đưa ra ý kiến thế này:...