Năm nay em và người yêu em dự định kết hôn trong tháng 3 tới. Anh ấy đang làm IT cho một công ty sản xuất game ở Nhật và cũng sống ở Nhật khá lâu rồi. Nên giờ anh ấy muốn em sang bên đó sống cùng. Ban đầu em sẽ đi học cao học theo ctr tiếng anh, ít nhất thì cũng mất 2 năm. Bạn bè anh ấy ở Nhật cũng khá nhiều nên có thể nhờ mọi người giới thiệu giúp cho em một công việc làm thêm giờ vừa luyện tiếng nhật và cũng có thêm 1 chút chi phí sinh hoạt. Vấn đề tiền nong thì anh ấy khá tự chủ để lo cho em đi học và cs 2 đứa bên này, vì công việc hiện nay cũng tương đối tốt.


Tuy nhiên vì dự định này mà anh ấy đang vấp phải sự phản đối của cả bố mẹ anh và bố mẹ em. Hai bên gia đình đều không muốn chúng em sang đó.


Thứ nhất là em đang có công việc ổn định ở nhà, nếu như nghỉ để sang Nhật thì bố mẹ lo sau này về nước có tìm đc cv tốt hay không (nhưng thật sự thì cv này cũng rất buồn tẻ, thu nhập thấp, em đang làm Nhà nước nhưng cũng chỉ là hợp đồng chứ chưa được biên chế, nên cũng ko hẳn ổn định và dù thế nào em cũng muốn chuyển việc khác tốt hơn)


Thứ 2 là nếu sang đó học thì khả năng tiếng nhật của em có đủ để xin vào một cty làm ko hay chỉ đơn thuần là đi làm part-time.


Thứ 3 là nếu sang đó thì bọn em sẽ không thể có con ngay được và sẽ phải kế hoạch, bố mẹ đều sợ nếu kế hoạch thì sau này lại khó sinh con, và cuối cùng phần thiệt thòi lớn nhất lại thuộc về em. Thêm nữa, những lúc con ốm, hay việc gấp sẽ ko gửi được con cho ai. Và lúc có con thì em cũng ko thể tiếp tục đi làm được mà phải ở nhà chăm bé.


Mọi người đều khuyên anh về nhà ổn định cuộc sống, anh ấy có kinh nghiệm làm tại Nhật thì về VN cũng không khó khăn tìm được công việc tốt, và có nhiều thời gian cho gia đình hơn. Còn nếu ở lại nhật, 2 đứa sẽ bận bịu đi học đi làm mà không có thời gian sinh con và chăm sóc gia đình.


Em cảm thấy rất bối rối và lo lắng. Anh ấy thì nói bố mẹ ở nhà không biết cuộc sống tại Nhật nên mới nói như vậy, nếu giờ chúng em kết hôn sẽ phải sống cùng bố mẹ chồng mà anh ấy thì không muốn như thế chút nào. Vì những suy nghĩ trái ngược khi sống cùng bố mẹ trước đây nên anh cũng muốn tự lập cs. Vả lại cv ở nhật đang khá tốt, mà hai đứa bọn em cũng còn trẻ, anh 27 còn em 24 nếu giờ không phấn đấu thì sau này sẽ rất hối hận. Thế nên anh ấy nhất quyết bảo vệ ý kiến của mình. Trong khi em nghe bố mẹ 2 bên tư vấn thì em cũng thấy bố mẹ nói nhiều điều rất đúng đắn, dù sao bố mẹ cũng là người từng trải nên hiểu được những khó khăn mà bọn em sẽ phải đối mặt.


Giờ em không biết nên quyết định ra sao vì thật sự em cũng chưa được biết thực tế cuộc sống tại Nhật thế nào.


Em rất mong các anh chị đang ở Nhật cho em lời khuyên để em thấy thoải mái hơn. Em suy nghĩ nát óc mấy ngày nay rồi. :(