mâu thuẫn mẹ chông và nàng dâu nước ngoài tại Malaysia
mình có nhiều vấn đề xảy ra với mẹ chồng mà nình mâu thuẫn không biết sử lý ra sao. Mẹ chồng mình là người Hoa Malay. Bà đã bị con trai út, chồng bỏ rơi không thèm quan tâm chăm sóc. Giờ đây với vị trí con cả, chồng mình phải gánh vác trách nhiệm. Mà bà ấy có nhiều tính khí xấu không biết phải khác biết văn hóa hay cái gì mà mình thấy rất bực mình. Đã bao lần mình đòi ra ở riêng . Chồng đều không chịu vì nhiều lí do. Mà lí do lớn nhất là anh khoái cái căn nhà lớn của cha mẹ cho ở từ nhỏ đến lớn. Mình luôn muốn bỏ đi, mà trên nước người một mình hơi sợ. mình sợ nhất là khoảng sạch sẽ quá độ của bà cùng những lần bà nổi hứng nấu ăn. Mỗi lần nổi hứng là nấu rất nhiều , cho 5 người ăn mà nấu tổng cộng hơn 4kg rau quả + 1kg thịt xương heo. mỗi lần vậy là bà chỉ ăn chút ít , vợ chồng ng con út củng chẳng muốn ăn vì nó quá dỡ tệ.
còn lại 3 ngày liên tục mình phải nghĩ ra cách chế biến cái món ăn bị người chế đấy chứ đổ thùng rác thì tội quá. Nói hoài mà bà ấy chẳng đổi. Nói gì bây giờ mình chán quá đi thôi. mẹ mình cũng buồn vì cuộc sống của mình như vậy, chằng có niềm vui.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mình chỉ nói quan điểm của mình chứ không có ý gì cả. Mình thấy mâu thuẫn ở nhà bạn như vậy là chuyện bt, và thường xuyên...
Nhưng chủ đề này là chủ đề bức xúc của nhiều bạn có mẹ chồng người Hoa ở...