mình thấy web này rất thú vị, và bổ ích, mình muốn xin chút ý kiến của mọi người, vì đang phân vân quá


mình 27 tuổi, cũng trải qua vài mối tình nhưng chưa đi đến kết quả. thế nên bạn mình có giới thiệu cho một người, hơn mình 22 tuổi @@ định cư ở Mỹ, với mình như thế cũng là già hơn nhiều, vì từ trước mình đều yêu người tầm ngang tuổi. Người ấy đã từng có vợ và 1 con, giờ con do vợ nuôi dưỡng. Người ấy cũng ưng mình và muốn tiến đến hôn nhân. Là người có điều kiện kinh tế tốt, công việc tốt bên mỹ, nếu lấy rồi có thể quyết định ở mỹ hoặc về vn mua nhà.


Nhưng thời gian gặp gỡ ít, chủ yếu nói chuyện qua face, nên mình chẳng có cảm giác yêu đương gì cả, chỉ thấy quý mến thôi,. vì thấy người ấy hiền và chu đáo. Mọi người cũng khen nhiều. Gia đình mẹ, anh em người ấy cũng rất thân thiện, dễ gần.


Thực sự với phụ nữ, ai cũng muốn lấy được một người ổn định về kinh tế để không phải lo lắng nhiều. Gia đình mình cũng ủng hộ. Nhưng mình lo lấy nhau mà không yêu đương, chỉ quý mến, thì có thể bền chặt hạnh phúc được không?


Chị mình thì bảo, tình yêu đương mặn nồng chỉ có trước hôn nhân thôi, con gái nên lấy người yêu mình nhiều hơn, lấy nhau rồi ở lâu sẽ có tình cảm, người ta tốt với mình là được.Lấy những người như thế sẽ không phải lo gánh nặng kinh tế nữa.


Mình thật sự rất phân vân không biết có nên tiến tới không, giờ vẫn đang tìm hiểu. Mình cũng có nhiều lúc không muốn tiếp tục, vì ko có cảm giác yêu, nên có từ chối gặp vài lần.


Mọi người có thể cho mình chút lời khuyên được không, vốn sống vẫn hạn chế quá :(