Mỗi lần đến lớp học cắm hoa, sau khi học trò đã nhận phần bông hoa, lá , đôi khi là cỏ , hay rau, trái cây.... Cô giáo của Chura thường nói: Mọi người bắt đầu đi nhé, cứ xem như là nấu ăn vậy nhé, ai muốn xào nấu , trang trí cho món ăn của mình như thế nào thì cứ tự làm theo ý thích nhé!Cô bắt đầu 1 buổi học bằng cách hết sức đơn giản mộc mạc .
Chura biết ở đây không ít những bạn, chị , em ... cũng có sở thích giống Chura đó là Ikebana. Chura chưa được khéo lắm đâu, nhưng cũng muốn mọi người cùng tham gia cho vui.
Để Churasora minh họa bằng vài hình của các CAO THỦ cho xôm tụ nha!-Không phải là tác phẩm của Churasora nha!
Các mẹ cùng tham gia cho vui nhé , để các chị em mình có dịp trao đổi với nhau nhiều hơn!
Theo mình biết thì trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nhật (VJCC) trong trường Ngoại Thương-Chùa Láng, hay tổ chức các lớp dạy Ikebana đấy. Bạn thử vào...
Em là loài Chim : không bao giờ bay , :Laughing::Laughing::Laughing: , mà làm sao em tỏa hương được hả chị Gà :Battin ey::Battin ey::Battin ey: Hôm nay em mới...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Mọi người cứ xem và thư giãn với hoa lá cành nha !:Silly::Silly:, post nốt mấy...
NÓ nè, bông này nè, có ai biết ý nghĩa của nó hôn, nó có nhiều màu lắm
Thui...
Hôm nay em mới...
Chim ơi đừng bay nhé !
Chim ơi hãy tỏa hương ! :Laughing:
up thêm mấy ảnh...