Các Chị ơi,Em vừa mới qua KL và thuê được 1 apartment cách KLCC chỉ 3 phút đi bộ. Em đã đi lòng vòng khu vực này để tìm chợ mà không thấy, người cho thuê chỉ chỗ Cold storage ở dưới tầng hầm của KLCC, nhưng ít đồ, toàn đồ đông lạnh và mắc quá. Em cũng có đi qua Pavilion và dọc phố Bukit Bintang mà cũng k tìm thấy chợ hay siêu thị kiểu như Coop mart mình. Vậy các Chị sống ở đây chỉ giúp em với, em nên đi chợ ở đâu để mua được đồ tươi ạ? Em nấu ăn hàng ngày nên cần thông tin này lắm ạ. Em cảm ơn các Chị nhiều nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1