Hồi trước em hay lên diễn đàn này theo dõi âm thầm và học hỏi kinh nghiệm của các chị nhà mình, lúc đó em rất ít "lộ diện" :Devil::Devil: phần vì em chẳng có rẻo kinh nghiệm nào :RollingEy: phần vì lúc đó em với anh í mới là người iu thôi chưa biết sẽ đi được tới đâu.
Nay sau vài trúc trắc trục trặc bọn em đã thống nhất được là năm sau kết hôn. Gia đình anh muốn tụi em làm đám cưới ở Nhật. Em bây giờ đang bắt đầu tìm thông tin qua mạng và tạp chí. Không biết nhà mình có mẹ nào đã từng làm đám cưới ở Nhật, hay có dịp tham dự đám cưới ở Nhật rồi thì chia sẻ cho em ít nhiều kinh nghiệm với nhé. Em cảm ơn cả nhà mình thật thật là nhiều.
Đầu tiên là một nụ hun nồng cháy :Kiss::Kiss:
Cùng rất rất nhiều hoa :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
@yamahana : Em cảm ơn chị nhiều ạ. Bài của chị hay quá. Tối nay em sẽ nghiền ngẫm thật kĩ. Hihi. Tặng thêm hoa cho chị nè :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: @thich_sushi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hồi trước mình cũng ở đây 2 năm, rất thích, vì nơi này là vùng nổi tiếng về suối...
Tiệc cưới thì sẽ thay 2,3 bộ...
勉強になります。Thanks !
Quê chồng sắp cưới của em ở Kyu-shu- vùng Oita (Beppu) chị ạ. Năm sau...
@thich_sushi...