Mới gia nhập Webtretho, thấy các mẹ ở Taipei trao đổi vui quá! Không biết có mẹ nào đang ở YunLin (huyện Vân Lâm)-Huwei (trấn Hổ Vỹ) k? Vào chat cho vui.
Mình sang ĐL gần được 1 năm rồi. Cuộc sống và con người Đài Loan nói giống thì cũng không giống, nói khác thì cũng không khác người Việt mình, các mẹ có thấy vậy không?
Mình thấy Ba mẹ chồng mình thuê tính ngày.Nhà chồng Jasan trồng Hoa Lan..Công việc cũng lao động chân tay như nhặt lá vàng,tỉa cây,nhổ cỏ...cũng sạch sẽ nhưng mùa...
Đúng òy, hổng bít tiếng Trung khó tìm được việc gì lắm :Crying:. Ngay BinTrang bít tiếng Trung, nhưng k nghe hiểu được tiếng Đài thì ít có công việc....
Cám ơn Jasan nhiều nhiều ...thật nhiều hè :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: Jasan mua dùm BinTrang mấy món này nhe. Dễ tìm thấy trong siêu thị lắm - Bột canh miso 味增燙包 ....
khoảng 6/10 Jasan về.Mẹ BinTrang muốn mua gì?nếu tiện Jasan sẽ mua giúp.Nhà Jasan ở chân núi,mà lên đĩnh núi cũng có khu vui chơi,cũng vui,có trồng trà rất nhiều...
Jasan thì đang ở ...phường Lê Minh của thị trấn Yuanlin ( Viên Lâm)!Đài Loan bây giờ hơi bị nóng.Nhà Jasan lên Yuanlin chơi khoảng 20ph.Yuanlin vui,đông đúc hơn ở...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình cũng đang muốn đi học Master đây, tuy tuổi tác hơi ...giừ một chút!
Mà Ub4me nghe lời mẹ Bin Trang...
Đường Gongan mình nhớ là nhìn thấy ở đâu đấy rồi vì thỉnh thoảng...
Cám ơn Jasan và xã Jasan nhiều nhiều hen....
Ở đây ko thấy người...
Jasan mua dùm BinTrang mấy món này nhe. Dễ tìm thấy trong siêu thị lắm
- Bột canh miso 味增燙包 ....