Số là em đang yêu một anh chàng Malaysia, anh ấy là gốc Pakistan theo đạo Hồi. Em có tìm hiểu thấy nhiều ý kiến cho rằng đạo này "kinh khủng" lắm. Tuy nhiên bạn trai em lại rất hiền lành và rất yêu em. Anh ấy nói không ép em theo đạo cùng anh ấy nếu em không muốn. Chỉ nói là em có thể không ăn thịt heo có được không (hihi), vì anh ấy là đầu bếp ở Sheraton Hotel nên hứa lên hứa xuống là sẽ không để em phải lặp lại món trong vòng một tháng. Có khó không các chị? Và nếu chúng em tiến tới hôn nhân, em có thể làm gì bên đó với bằng cử nhân tiếng Anh? Cho em xin vài lời khuyên nhé, cảm ơn các chị nhiều!!!