Mẹ nào có con đi nhà trẻ cho mình hỏi với nhé. Con nhà mình mới bắt đầu đi nhà trẻ từ tuần này, ở Cherie Hearts Childcare Center. Vì con mới đi nên cả 2 ngày đầu mình đều ở đấy (cu cậu nhà mình chủ yếu chỉ hiểu tiếng Việt thôi, mà ở đây lại dùng tiếng Anh và tiếng Hoa nhiều), mình quan sát thấy đồ ăn của center chẳng giống gì cái menu mà bà supervisor đưa cho mình hôm đi đăng ký cả. Trong menu thấy nhiều món lắm mà sao lúc ăn chỉ lèo tèo ít cơm, tẹo rau, tẹo thịt (con mình đang thuộc PG 1 = 18 months up to 2.5 years). Mình định nói chuyện với bà supervisor nhưng cũng hơi ngại, sợ làm người ta mất cảm tình thì thiệt cho con mình. Mình muốn hỏi các mẹ có con đi học có thấy tình trạng tương tự không? Có gì các mẹ share kinh nghiệm và suy nghĩ nhé. Thanks các mẹ nhiều!
Em chào các mẹ. Tháng 2/2009, nhà em sẽ chuyển sang Singapore, trước mắt dự kiến sẽ ở Holland Drive (hình như là gần khu Holland Village của mẹ Linh...
Em chào các mẹ. Tháng 2/2009, nhà em sẽ chuyển sang Singapore, trước mắt dự kiến sẽ ở Holland Drive (hình như là gần khu Holland Village của mẹ Linh...
@Mẹ Linh con: Learning Vision hồi đó Linh con học là cơ sở nào vậy chị? Chị thấy chương trình chỗ đó tốt không? @heocontapdi: Bạn tìm được childcare cho...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
@ melinhcon : chị về VN thì tiện cho em hơn vì ở Sing em k rành đường cứ phải phụ...
Hẹn gặp em lần sau nhé!:Talktothe Ở SG em...