Mọi người cho e bóc phốt hàng Giặt Là HUXU số 6 Nguyễn Khuyến HN. Em bức xúc quá.


.


Chả là hqua e mang mấy cái áo hiệu đi giặt. Đến khi lấy về kiểm tra thì bên ch làm cháy lông mũ ở áo của em và cả lông trong áo xơ xác. Gọi điện trước cho ch thì đc bảo mang áo ra bảo hành sửa cho. Khi mang ra, a chủ ch ngồi ở ghế nhếch mép cười bảo "trong như lông sư tử e nhỉ? Ch lúc nào cũng báo trc là k giặt lông nhân tạo, cái này chắc do sai sót của ch". Dạ vâng ạ. Sai sót thì phải đền hay bảo hành chứ. Ai lại cãi chày cãi cối với khách. Nói qua nói lại quay ra đổ lỗi tại khách "ch kiểu gì chả bảo, chắc e k nghe". E thè lúc ch nhận thì k báo hay nói gì với khách ạ. Ch lúc nhận đồ có mình e với bà chủ, e hỏi giặt đc k? Thì bà ý kêu áo đáp tí da có tróc da tự chịu thì e ok. Nhưng k nói gì mũ lông. Và e k điếc ạ. Chứ nếu nói thì e chả ngu gì giặt.


.


Áo rẻ tiền thì thôi, chứ áo e mua gần 2000k, mất tiền, đồ hỏng đã đành, mà ch k có lấy nửa lời xin lỗi, mất công e đi lại, đổ vấy đổ vá lỗi tại khách. Đã thế còn thái độ ra mặt, mặt cười khinh khỉnh, bơ e làm việc khác như kiểu éo liên quan đến tao. E nói kệ mẹ em mọi người ạ. Khách đên giặt nhìn đồ của e còn xót hộ nữa là.


Mọi người cạch cái hàng ấy ra. K lại mất tiền, mất công mang bực vào ng như e. Lộn cả ruột.
[-(


.


Mà mọi người tẩy chay luôn đi cho bớt chảnh chó làm ăn bát nháo.:-*