Quê mình ở Thái Bình còn cô ấy ở Cao Bằng. Mình và cô ấy quen nhau cũng được gần 3 năm trong một hoàn cảnh là cô ấy gọi nhầm số điện thoại. Sau đó cô ấy nói giọng nói của mình rất đầm ấm và khó quên nên cô ấy thường xuyên liên lạc với mình. Mới đầu chúng mình cũng chỉ liên lạc nói chuyện cho vui nhưng sau một thời gian dài điều đó nó trở thành thói quen mà không thể gỡ bo? được. Và chúng mình như đã yêu nhau mà thật sự là đã yêu nhau mà không biết là từ lúc nào nữa. Nhưng có một điều rất lạ là tuy đã được gần 3 năm mà mình muốn gặp cô ấy, muốn xin ảnh của cô ấy nhưng cô ấy không bao giờ cho gặp cũng không bao giờ gửi cho mình một bức ảnh và cũng có lần mình đã lên tận Cao Bằng để gặp cô ấy nhưng lần đầu thì cô ấy cho một đứa em gái ra để đóng giả, còn lần thứ 2 thì mình cũng lại lên tận Cao Bằng để gặp cô ấy và lần này cô ấy cho một bà cô ngoài 40 tuổi ra để đóng giả làm mình thấy thật sự thất vọng và mình đã quyết đinh từ bo? thế nhưng cô ấy vẫn níu kéo mình và hứa lần sau sẽ cho mình gặp và lại đến lần sau cô ấy lại cho một đứa em gái khác ra để gặp mình hôm đó mình rất tức giận và đã quyết định sẽ chấm dứt thế nhưng cô ấy vẫn không từ bo? vẫn liên lạc với mình, cũng là vì nó đã thành thói quen hàng ngày nên mình rất khó từ bo? Và cũng không thể quên được. Sau lần đó cô ấy xin số điện thoại của bố mẹ mình và điện hỏi thăm hứa hẹn rất nhiều cô ấy hẹn t10 âm lịch sẽ tổ chức đám cưới với mình giờ đã gần đến rồi mà mình vẫn chưa được gặp mặt vợ tương lai. Mình thật sự thấy buồn và không biết phải làm sao, không biết cô ấy nghĩ gì hay giấu giếm điều gì mà không chịu gặp mặt mình và cũng không biết tình yêu cô ấy giành cho mình có phải là thật lòng không nữa. Mình muốn có một mái ấm bởi vì mình cũng không còn trẻ trung nữa cũng 30t rồi các bạn a. Mình phải làm sao bây giờ???????????.........