Nay tới công ty mà rảnh không có việc. Mình tạo topic này mời anh chị em vào nói chuyện chém gió cho vui tí. Mình sinh năm 89, gần 3 năm nay chưa có người yêu thì cũng gọi là ế chổng vó ra rồi. Nguyên nhân thì do mình mình đi Nhật học và lo tập chung tìm việc bên ấy nên tạm hoãn yêu đương. Tới lúc công việc ổn định rồi thì thấy già mất rồi, ít bạn quá nên thấy khó có người yêu. Cũng vì mình quá kén chọn nữa :((
Thế còn mọi người thì sao, nhưng bạn đang trong tình trạng ế giống mình thì nguyên nhân ế là gì vậy ? ^^
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
1. Do mình kén chọn + chưa gặp đc người mình cảm thấy phù hợp
2. Do chưa mở...
Lười ra đường, không có môi trường gặp nhiều người
Không biết rõ về mình và mẫu người mình thích có thiện cảm sẽ ntn ( ít...
Mình có nói đến...
Chỉ đúng cho những ai năng lui tới cái chuyên mục F78 này thôi nhé. Còn cái diễn đàn rộng...
Đúng thế, tranh thủ mọi cơ hội gặp gỡ để bắt chuyện, dù đôi...