Hôm nay tình cờ lướt mạng thấy một số ý kiến nói con gái thời nay thực dụng hơn xưa.
Cá nhân quan điểm của em thì điều đó không có gì là sai cả. Trừ trường hợp nó quá lên (giống như mấy cô chân dài, đổi thân mình lấy vinh hoa thì không nói)
Đã là con gái nhé, thì ai chả mong muốn có một người bạn trai, người chồng có đủ khả năng lo cho mình. Mà lo được cho mình thì phải có kinh tế một chút (mình không nói nhiều tiền mà đủ khả năng hoặc điều kiện tương đương nhau). Lúc lấy nhau về không phải cãi nhau về tiền, có thời gian cho hạnh phúc đến chứ.
Lựa chọn thứ 2 thì chọn bạn trai/chồng tu chí làm ăn, có chí tiến thủ. Rồi về 2 vợ chồng cung xây đắp tương lai. Em đoán wtt rất nhiều anh/chị dũng cảm như thế (nhiều khi cũng là duyên nợ nữa). Nhưng một vấn đề nảy sinh là kinh tế nhà vợ hơn thì các anh bị tự ti, không chịu phấn đấu, ỷ lại.
Nên theo ý kiến của em là có 4 tiêu chí để tìm được người phù hợp:
Sức khỏe tương đương
Học Vấn tương đương
Điều kiện gia đình tương đương.
Có khả năng tiếp thu/thay đổi
Trên đây là ý kiến trẻ người non dạ của em, các anh chị em suy nghĩ như thế nào về vấn đề này?