Hôm nay giật mình tỉnh giấc, thấy mình cũng hết tuổi ăn chơi. Cũng đến tuổi tính chuyện làm ăn lớn cả đời. Hiện tớ cần tuyển một cộng tác viên mê ăn, mê chơi, mê làm việc, để hợp tác sản xuất 2 đứa con.



Tớ giới thiệu sơ đã:



Trình độ: Du học sinh ah, rồi về VN làm cái bằng thạc sĩ.



Công việc: Kinh doanh thu nhập >2x tr/ tháng.



Ngoại hình: Cao 1m75, dáng thể thao, dễ nhìn.



Kiếm đối tác như sau:



- Chung thủy ( cái nãy lẽ ra là ko cần phải ghi đới ~ ~ ).


- Trẻ hơn tớ, tớ sinh 1987 nhưng mọi người bảo trẻ hơn tuổi.


- Hợp tính, cái này thì muôn vàn, từ từ tìm hiểu rồi tính tiếp ah.




*** Thư gửi em:


Em ah, sáng nay anh xách cái khăn xuống hồ bơi tắm. Cơ mà bơi mãi nó cũng thành nhạt, giá có cô gái đẹp ngắm để vừa ngắm vừa bơi thì cho nó có động lực thì hay quá. Mà gái lạ anh ko thích ngắm, anh chỉ thích ngắm em thôi. Thế là anh xách khăn đi lên phòng lại.



Ấy thế nên là em nhanh gặp anh đi nhé, cho tới lúc gặp đc em, anh quyết định ko đi bơi nữa, chờ em đi bơi cùng đấy.



Sơ bộ thế đi đã :) gặp em sau.