Chào a!


Như giật tít ở tiêư để e đã nêu sơ sơ mục đích và đối tượng .


Em xin giới thiệu ngắn gọn về bản thân :


-Giới tính : nữ ( trên profile của e lúc đăng kí bấm lộn hay sao thành giới tính nam - để mọi người khỏi thắc mắc)


-Năm sinh : 1991


-Ngoại hình: khẳng định 100% là k xinh ( chưa ai khen e xinh :(() nhưng mà a chịu khó dòm ( đừng liếc sang e khác ) thì cũng k đến nỗi.


-Nghề nghiêp: Chân lon ton trong văn phòng .


-Do môi trường làm việc và mới chuyển vào trong SG nên e k có cơ hội để làm quen với các men .Nên e đăng lên đây tạo cơ hội cho mình và cũng là tạo cơ hội cho người khác .


Yêu cầu của e về ông chồng :


-Phải là U 27+ ( tiêu chí này quan trọng nên e đặt lên trên )


-Ưu tiên những người đã trải qua tình yêu (lí do : "e phải là tình đầu nhưng sẽ là tình cuối của a ".E nghĩ những người đã từng trải sẽ trưởng thành hơn từ những vết thương trong quá khứ, biết trân trọng hiện tại và phấn đấu cho tương lai )


-A phải hơn e "1 cái đầu " vì e bướng lắm , độc lập và tự quyết cao nên phải thế a mới trị được e:-?


-A là người dễ nuôi ,dễ ăn vì e thích nấu ăn (đừng mừng , e nấu k ngon đâu ).:))


Trên đây là một vài tiêu chí cơ bản nếu a nào quan tâm thì có thể inbox cho e ( e 26+, a 27+ rồi nên đừng làm lãng phí thời gian của nhau a nhé !)


Chúc cả nhà một tuần vui vẻ !!