Chồng ơi, em đã 31 tuổi rồi, e truy nã anh cả 31 năm nay mà anh lẩn trốn giỏi quá. Em chưa biết mặt, chưa biết tên anh nhưng em chỉ biết rằng a rất yêu em và em muốn cưới. Em xin thề xin thề sẽ yêu anh suốt đời. A đọc được tin nhắn này thì gặp em gấp gấp nhé!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Xin chào bạn đến với thế giới tù ngục. Bạn cao thế chắc "đi tù" dễ lắm,...
Chắc là sướng, nên mình và 1 số bạn đang muốn thử, LOL
Thì người chưa được ở tù thích ngồi tù thử xem thế nào, người bị quản giáo rồi lại...
ib chưa nhỉ...
Mình không dùng zalo, :(
Kém 2 tuổi max thôi nhé. Chị già lắm rồi em, :)
Xin mời đi tù tự nguyện, lol