Phải xin chia sẻ thật với các bạn trên đây để các bạn cho mình xin lời khuyên chứ giờ mình cũng dối tung dối mù rồi :((:((:((


chuyện là thế này: Mình sinh năm 1988, tính đến nay đã 27 tuổi, tự đánh giá bản thân không phải là thanh niên hư hỏng (không thuốc, không chơi bời, không cờ bạc), ngoại hình không được gọi là xuất sắc nhưng cũng được đánh già là khá, công việc ổn định, ăn học đến nơi đến trốn thế mà đến giờ vẫn chưa tìm được 1 nàng dâu đi với mình đến cuối con đường. Có nhiều lý do dẫn đến tình trạng này trong đó có thể kể đến 4 lý do sau:


- Tính hơi chầm nên cũng ngại tiếp xúc với các bạn nữ mà chưa quen biết


- Môi trường làm việc không tạo điều kiện để có nhiều cơ hội


- Bản thân không thích tụ tập và ham vui vì vậy cảng không cải thiện tình trạng ế


- Cũng có 2, 3 mối lái của bạn bè nhưng số mình thế nào mà gặp toàn các bạn 91,92


- Đại ca ở nhà lại hơi mê tín cộng thêm mình không đủ bản lĩnh lên không vượt qua được rào cản của việc mê tín vì thế nên mình ế...


Theo các bạn thì mình có nên cắt tiền duyên không? hay là do bản thân quá hèn nhát???