Chào mọi người. Mình xin giới thiệu mình là nam sn 1986 quê mình ở Thái Bình, bản chất hiền lành,sống nội tâm nghề nghiệp thì mình làm kỹ sư xây dựng cũng 7 năm rồi, công việc của mình cũng khá bận, mình chỉ lo làm ăn giúp đỡ gia đình mà không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy. Bây giờ gia đình mình cuộc sống đã tạm ổn định rồi mình mới nghĩ đến chuyện lập gia đình, mình rất mong có thể tìm được một người bạn đời chân thành để nương tựa, sẻ chia buồn vui..... Mình luôn mong có một gia đình thật hạnh phúc. Hãy inbox cho mình nhé!. Cám ơn mọi người đã ghé thăm và đọc những dòng tâm sự của mình nhé!.