Tuổi 24, nhiều người nghĩ còn trẻ chán, sao phải phải lên đây tìm người yêu. Riêng mình thấy đã qua cái tuổi mộng mơ, bạn là con gái thì mình quen khá nhiều nhưng đa phần đã có người yêu/có chồng,... Trước giờ mình chỉ có học học và học, mình lại luôn nghĩ mình phải có tương lai con gái mới thích chứ mình có gì để người ta yêu. Có lẽ 1 phần vì mình cũng không phải trai đẹp, mà lại ko biết tán gái, nên mới độc thân lâu đến vậy, giờ cũng phải lo tìm, chứ để lâu quá đâm ra chán (thực ra nhiều lúc cũng vậy rồi). Thôi thì giới thiệu qua về mình 1 tí, hi vọng còn ai đó quan tâm:
Mình xin giới thiệu mình 24 tuổi, cao 1m7 nặng 70kg, hơi mập nhưng nhìn chung body cũng tạm được, đang làm IT, sống trọ 1 mình ở SG. lang thang hoài cũng buồn. Tính tình mình thật thà, nói năng không hay nhưng biết quan tâm người khác (bạn bè nhận xét), là người cầu tiến, sống tình cảm. Mình thì thích người thật thà nhưng có cá tính và tinh tế 1 tí, không quan trọng nghề nghiệp hay tuổi tác, còn bên ngoài đương nhiên là xinh thì càng tốt nhưng mình không quan trọng, vì mình cũng có phải trai đẹp đâu.
Ai đó quan tâm thì inbox mình yahoo/skype/fb để mình add nhé, nếu không có ý định yêu thì làm bạn, nói chuyện đi chơi các kiểu cho cuộc sống thêm vui. Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây :>
p/s: Cái kiểu giới thiệu này, chắc cũng nhiều rồi nhưng mà đành vậy chứ mình con trai phải chủ động đi tìm thôi, mấy boy vào đọc cũng đừng chém nha :-$ - FA mà :)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
có lẽ vậy, mình mong gặp ai đó cũng "ế" như mình,...
Cuộc sống bận rộn ai cũng muốn có ng chia sẻ mà...
lại nữa rồi, người nào không quan trọng mà ở luôn ngoài bắc...
mình 91 nha, làm quen được chứ :)
sống và làm việc ngoài bắc luôn à bạn? hơi khó đây nhưng mà kết bạn xem sao, mình pm rồi...