Tuổi 23 thật sự quá trẻ để đi đến tương lai, nhưng tuổi 23 là giai đoạn nhạy cảm của đời người . Thật sự rất nhiều cảm xúc trải qua trong đời mình , tìm được 1 người muốn để yêu thật khó , khi mà bản thân nhận ra đâu là đối tượng cho riêng mình.
Cuộc sống của 1 thằng sv Xây dựng chỉ có đến lớp rồi về , xong lại lang thang các buổi chiều tìm 1 chút yên tĩnh. Cứ thế tiếp diễn suốt 4 năm DH , đến lúc nhìn lại thì mình vẫn thế mà đã sắp ra trường rồi.
1 thằng con trai tính trầm , nội tâm và giàu tình cảm ... thật sự rất khó để tìm kiếm 1 người có thể cùng nhau đi suốt quãng đường còn lại . Có người bảo "còn trẻ ", ừ thì còn trẻ nhưng 23 đến 30 thì thật sự không xa đâu ....
Tôi chỉ muốn quen ai đó thật nhẹ nhàn , không ồn ào , nhưng giữa cả 2 luôn có những khoảnh khắc ngọt ngào , cùng ấp ủ những ước mơ gì đó , đôi lúc lại là 1 chuyến đi từ Nam ra Bắc , cùng chung 1 cung đường và suốt cả hành trình . Nhưng thật khó để thực hiện ..
Cuối cùng mong lần này có thể tìm được 1 người , không phải là 1 hot girl gì đó , chỉ cần 1 người có trái tim đẹp ... Vì mình ít lên diễn đàn do cv mọi người kb nhé !!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1