Chẳng biết phải để tiêu đề sao cho thật phù hợp nữa. Mình chỉ đơn thuần muốn tìm kiếm những người bạn chung sở thích thôi. Do còn ít tuổi nên vẫn thấy chưa thực sự cần tìm bạn đời.


Bởi vì có những lúc tự nhiên cảm thấy, bản thân mình chẳng có lấy một người bạn thân thiết, rồi có cảm giác thôi xong rồi, cuộc sống của mình kiếp này thật đáng tiếc.


Có những lúc chỉ ước có một cô bạn gái thân thiết như hai chị em gái, chuyện gì cũng có thể chia sẻ được với nhau, người này sẽ gọi mẹ của người kia cũng là mẹ. Chẳng hiểu có phải vì dạo gần đây mình dành thời gian học tiếng anh có xem bộ phim Friend. Trong phim có một nhóm bạn gồm 3 nam 3 nữ, rất thân thiết, hay trêu đùa nhau, cũng rất quan tâm nhau, bởi vậy nên sau ảnh hưởng của phim ảnh thì mình trở nên mơ mộng chứ.


Cũng có những lúc mình ước có một người bạn ở xa thật là xa, chúng mình cùng làm bạn qua thư. Hàng ngày đều đặn gửi email cho nhau, kể về những điều tuyệt vời đã học được trong một ngày, những sự kiện thú vị đã xảy ra.


Vì rõ ràng chúng ta ai cũng có những người bạn đáng mến xung quanh mình nhưng lại không thể vô tư nói hết mọi chuyện với một người nào đó.


Vậy nên tự dưng lang thang trên diễn đàn mình quyết định tạt vào mục này, viết đôi ba dòng, không biết liệu có tìm được một người bạn bất ngờ nào đó hay không. tuy lời lẽ có vẻ hơi viển vông nhưng mình thực sự tin trên đời có những mối thiện duyên tốt lành.


Mình xin nói qua một chút về bản thân:


1. Mình là nữ, không có bất thường về giới tính và cấu trúc cơ thể :)) tinh thần hoàn toàn ổn định, lúc viết topic này cũng hoàn toàn tỉnh táo.


2. Mình là con gái Hà Nội, tính cách và ngoại hình tương đối giản dị, không phải một người nổi bật hay nhiều sức hút. Những sở thích cũng rất đơn giản nên không phù hợp lắm với những bạn cá tính. Điển hình như: mình thích mùa xuân, thích trùm kín chăn khi ngủ, thích gác chân, thích uống nước ấm, thích mày mò nấu những món ăn lạ, không thích trang điểm, thích đắp mặt nạ bằng dưa chuột, cà chua hay nha đam, thích đi du lịch, lên những chỗ cao nhiều cây xanh, khí trời trong lành mát mẻ, thích ánh đèn vàng, thích nơi chốn riêng tư và an tĩnh, không thích nghe hỏi vì sao, thích nghe người khác kể chuyện không biết mệt mỏi, không ăn được cay, thích uống nụ vối, trà sen và nhân trần, thích phong cách vintage thoải mái, cổ điển,...


3. Mình sinh năm 93, còn đang đi học, năm thứ 5 trường Y học cổ truyền, có làm thêm một chút nhưng vẫn không được tính là đi làm. Tuổi còn ít nên mơ mộng hơi xa, lại chưa đi làm nên nhiều thời gian rảnh rỗi hơn một chút, nên hơi thừa năng lương thế này.


Mình muốn tìm những người bạn


1. Về tuổi tác: không phân biệt anh chị, bạn đồng tuổi hay các em nhỏ hơn


2. Về giới tính: tạm thời không phân biệt


3. Về tính cách: thích sự giản dị, có nội tâm, vì mình không tiếp xúc với người hời hợt, chung sở thích một phần nho nhỏ nào đó, nếu chung nhiều thì càng tốt


4. Thi thoảng có thể dành chút thời gian cho nhau nhưng không phải là làm phiền nhau


5. Mọi thứ xuất phát từ sự chân thành


Mọi người vẫn bảo nhau mạng Internet thì ảo lắm, nhưng mình vẫn tin, ở đâu nếu chúng ta đối đãi với nhau bằng sự chân thành và tử tế thì vẫn sẽ gặp được những lương duyên tốt đẹp trong đời. Hihi. Chờ tin những người bạn, những anh chị em đáng mến :):):)