Chào cả nhà, tình hình là chedauxanh nhận được hàng tá câu hỏi :" có ny chưa, dẫn ny theo lun nha, khi nào có ny, bộ ế hả, kiếm đại đi, sang năm cưới chưa, mấy tuổi rồi mà chưa có ny nữa ..., chedauxanh rất khổ tâm.
Tình hình là chedauxanh cũng yêu nhiều rồi, nhưng tất cả đều không thành, chè cũng buồn lắm, cũng muốn có người để tâm sự, chia sẻ buồn vui, nhưng mãi vẫn không tìm được.
Chè là người vui vẻ, thoải mái, không tính toán trong tất cả các mối quan hệ, hiện đang có cv tại sg, chè cũng bon chen nhiều rồi, mãi chạy theo đồng tiền để lo về sau nên chuyện tình cảm cứ dần rơi vào quên lãng. Chè vào đây học và làm việc từ năm 2006, thấm thoát đã 10 năm xa quê, thời gian ở quê cộng dồn cũng chỉ 2 năm, lần gần nhất chè về quê, thấy càng lúc càng nhớ quê da diết, chè nghĩ mình sẽ về gần quê, cụ thể là đà nẵng để tiện bề gần gia đình, và nếu có lập gia đình thì cũng tốt cho gia đình của mình hơn, dù sao ở quê cũng chỉ còn ba mẹ, mỗi lần vào lại sg, ngồi sau xe ba chở, chè buồn lắm.
Gia đình chè ở vùng quê nghèo quảng nam, nhưng có làng nghề bánh in, trung thu nên cs cũng khá hơn, đường xá rộng mở, không khác gì tp, giờ cơ giới hóa nhiều, việc đồng án gần như khỏe hơn xưa rất nhiều.Nhà mình không giàu, cũng trung bình khá, ba mẹ còn trẻ so với tuổi 2 con bây giờ.
Quê mình là một cùng quê đẹp, giàu tính văn hóa, nhiều thắng cảnh, chuỗi du lịch, mình mún về đà nẵng lập nghiệp nên mún tìm người yêu quảng nam đà nẵng, mình yêu tính cách con người quê hương mình, đặc biệt là giọng nói, nên mong làm quen bạn nào như tiêu chí trên nha, mình là người nghiêm túc trong ty nên cái gì thấy chắc chắn mình sẽ yêu chung tình, không mún làm ai khổ vì mình là người có trách nhiệm.
Mong sẽ tìm được ny như trên, tất nhiên là người khỏe mạnh,bình thường, không cần đẹp lắm, dễ nhìn là dc rồi, vì có chè đẹp là dc rồi hehe.
PS : ny mình có hay ko có cv ổn định cũng được, vì mình về đà nẵng cũng chưa chắc có cv ổn định, chỉ mong đừng vì chuyện này mà ny chê mình, với mình đã là con người sẽ thích nghi mọi hoàn cảnh nên có rau cháo cũng đừng có chê mình nha.
Mình đang là lập trình viên cho công ty Nhật, mình đang học tiếng nhật và mong muốn đi nhật để có thể học dc ngoại ngữ này tốt hơn, làm nền tảng cho việc về đà nẵng, ước mún là vậy thôi hehe