Em là girl, sinh năm 92 quê ở Hải Phòng nhưng hiện đang làm việc tại Hà Nội.:)
Em rất có thiện cảm với những nam kỹ sư khô khan nhưng mạnh mẽ, chân thành, tình cảm. Bản thân em sau này cũng muốn có chồng làm kỹ thuật, vì em quen rất nhiều dân kinh tế, báo chí, ngân hàng..nhưng đều không thấy hợp gu lắm. [-(
Môi trường sống và làm việc của em không có nhiều người làm việc trong lĩnh vực máy móc, công nghệ. Nên em hy vọng qua diễn đàn sẽ tìm được một chàng kỹ sư trong mơ :x
Mong muốn được làm quen, kết bạn ạ. Cảm ơn và chúc mọi người ngày làm việc vui vẻ, hiệu quả :-*
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
E cũng ra trg bằng kĩ sư,cơ mà là kĩ sư nông nghiệp. Thất nghiệp!
Nhiều cô khác với cái anh trong ảnh???
E cũng ra trg bằng kĩ sư,cơ mà là kĩ sư nông nghiệp....
vừa chia tay người yêu năm ngoái, hiện đang ở Nhật :((...
- Kỹ sư chứ kỹ thuật máy móc đúng sở trường.
Thế bây giờ nộp đơn chỗ na...
Mình làm bên xây dựng với khuôn mặt già dặn bụi bặm của công trường nắng gió. Mình không làm...
Hi bạn,
Bạn giới thiệu thêm về bản thân đi!