Anh đã tìm em tự bấy lâu


Nhưng mà em vẫn ở chốn nao?


Anh đi mõi gót tìm chưa thấy


Em ở nơi nào? Xuất hiện mau...


Chào cả nhà, mình 33t, nam, độc thân, công việc tốt, nghề nghiệp kinh doanh và hiện đang ở HCM.", cao 1.70, nặng 70kg, ngoại hình bình thường, ham học hỏi, thích đọc sách...theo bạn bè nhận xét là người vui vẻ, có nghị lực, vượt khó và tự lập.


Mình muốn tìm một người bạn gái để năm sau lập gia đình. Mong là qua dd wtt sẽ tìm được người phù hợp. Lúc sinh viên mình có quen một người bạn gái rất tốt, xinh nhưng vì hoàn cảnh giàu nghèo nên mình mặc cảm và cũng đã chia tay. Sau gần 10 năm cố gắng hiện tại sự nghiệp ổn định nên cũng đã đến lúc lập gd. Mấy năm qua do tập trung cv nhiều quá nên cũng có quen 1-2 người nhưng chưa đi đến đâu cả


Mình mong là sẽ tìm được một người bạn gái ngoại hình xinh xắn, thông minh, tinh tế và giỏi giao tiếp, nhân cách tốt, học vấn trên trung cấp, đã từng đi làm và dưới 27 tuổi, ở HCM hoặc miền tây. Sory mọi người vì có thể mọi người nghĩ tiêu chuẩn đó quá cao, thật sự mình cũng ngại khi viết ra như vậy, nhưng đây là quan điểm cá nhân, mong mọi người tôn trọng. Với cá nhân mình và xã hội hiện tại thì người đẹp " chân dài" mình gặp nhiều nhưng điều đáng tiếc là các bạn ấy thường là tính cách ko được tốt lắm hoặc thiếu nghị lực sống và xem trọng vật chất.


Mặc dù điều kiện vật chất mình không thiếu nhưng mình trọng người biết ngã xuống - đứng lên. Có vẻ là kén chọn, mong các bạn đừng cười. Bạn nào cảm nhận được sự chân tình và cùng quan điểm có thể inbox kết bạn. Do tính chất công việc và xã hội nên mình ko tiện trao đổi sdt ở đây, rất mong các bạn thông cảm.


Trân trọng và chúc mọi người một ngày vui vẻ.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của kenmickey