Tớ năm nay 26t, ở HN, ngoại hình dễ nhìn, tính cách ổn phải tiếp xúc mới biết được ^^ kể ra lâu r cũng chưa yêu cô nào, cái này chắc do lười với do bận công việc nữa,gia đình bạn bè hỏi han nhiều cũng ngại. Đợt này thấy chán chán muốn làm quen hay nói chuyện cho bớt cô đơn thôi ạ, nếu hợp có thể đi chơi giao lưu ăn uống, hơn nữa thì tiến tới iu luôn thì càng vui ạ :D tớ hoàn toàn nghiêm túc muốn tìm bạn nữ ngoan, cá tính 1 chút, rất mong sẽ gặp đc cô gái tốt để mình toàn tâm toàn ý chứ k hề có mưu đồ j khác ^^. Trên đây là chia sẻ thật lòng của tớ,có gì inbox cho tớ nhé thankss