Tìm duyên phận....người phụ nữ của tôi đang nơi đâu ?
_Giới thiệu : Tôi tên Nghĩa,sn 1985,hiện tại đang ở Kiên Giang,nghề nghiệp kinh doanh.
_Đôi dòng : Đã nhiều năm trôi qua,tôi mãi đi tìm 1 hình bóng,1 trái tim lạc lõng.Tôi mòn mỏi đợi chờ rồi đến khi tôi mệt mỏi.Thật sự hp đang ở nơi đâu?Ước muốn này,cuộc sống này có phải chăng là hoài niệm ???
+ Đôi khi con người chỉ cộng hưởng bởi 1 chữ Nếu.Đôi khi con người phải đòi hỏi nào là vật chất,nào là đẹp đẽ,nào là giàu sang,vậy chúng ta sống để chờ đợi điều gì ? Phải chăng bạn là 1 cô gái lại đợi chờ 1 tình yêu,1 duyên phận hay vật chất để bạn được sung sướng ?
+Con người ai cũng có toan tính hết,tôi đồng ý điều này.Nhưng sự sung sướng đó có đáp ứng được 1 bức tranh mà bạn hằng vẽ trong mơ hay ko ? Hay chỉ là 1 cuộc sống như địa ngục,1 hôn nhân tan vỡ.Nào ai biết được tương lai chờ điều chi ??? Bạn là 1 cô gái,bạn có thắc mắc tự hỏi lòng mình,mình đi tìm hp có như ý muốn hay ko? Hay chỉ là 2 chữ F.A từ ngày này qua tháng khác,năm này qua năm nọ ? Tôi tin là bạn có quyết định cho số phận. :)
+Nhưng điều tôi muốn nói cho bạn biết rằng,rồi sẽ có lúc bạn mệt mỏi giống tôi.Vì vậy hãy dừng lại,suy ngẫm rồi tự vấn cho tương lai của mình.Tôi không khuyên nhủ hay là làm khó xử cho ai cả.Vì bản thân chính tôi cũng đang trong trường hợp này.Tôi mặc niệm cho 1 tương lai mù mờ,vì vậy tôi dừng tại đây,chính trang web này để cầu mong 1 điều kỳ diệu,1 duyên phận có thể đến được với tôi,định mệnh của đời tôi. @};-
+Hãy cho phép tôi được nói lời cuối trước khi kết thúc dòng tâm sự này nhé,cám ơn mọi người đã đọc.Tôi cần :
-1 cô gái hiểu tôi.
-1 cô gái bao dung và không đòi hỏi điều chi.
-1 cô gái đang cần 1 mái ấm gia đình.
-1 cô gái đang tìm cho số phận.
-1 trái tim chung thủy và 1 mảnh đời đang phiêu bạt.
_Em là ai,em cần điều chi.Hãy cho biết điều em muốn khi đến với tôi.Tôi sẽ chờ đợi và trao đổi với em nhiều hơn để tìm 1 sự đồng điệu chung.Nếu không hợp thì hãy làm bạn với nhau nhéO:-) Tôi không muốn hận thù hay giận dỗi không đáng có,hãy thông cảm cho tôi em nhé !
*Người đời nói gái hơn 2 và trai hơn 1.Vì vậy lớn hơn 2t hoặc 3t vẫn có thể tìm hiểu nếu bạn muốn,hãy sẵn sàng khi bạn cần tôi.Vì để tìm duyên phận và 1 nữa của đời mình nên không giới hạn vùng miền,bạn ở nơi đâu cũng được hết.Hãy đến với tôi,vì có thể bạn là người ấy của tôi,mục tiêu của tôi là hôn nhân chứ không phải 1 mối quan hệ ngoài luồng và 1 mối quan hệ ngắn hạn.Vì tôi chưa từng lập gia đình nên chọn bạn gái độc thân.Nếu bạn cảm thấy được thì hãy nhắn tin riêng cho tôi số dt để add zalo hoặc địa chỉ fb để liên lạc thông suốt nhé,cám ơn nhiều. :x
p/s: Dù là nam hay nữ đi ngang qua,đọc rồi mà cảm thấy không hứng thú hoặc không ưa tôi thì cũng xin up dùm vài chữ để bài không trôi.Cám ơn tất cả mọi người đã đọc vài lời nhảm nhí của tôi. :-*
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1