Như tiêu đề đã viết, mình tìm bạn lê la ăn hàng và cà phê cà pháo khắp hang cùng ngõ hẻm Sài Gòn. Lúc trước thì có em út, cơ mà từ tuần sau em út nó bận hết rồi, nên "bò" lên đây tìm "đối tượng" mới. Hoan nghênh các đồng chí từ nam tới nữ, từ nhỏ đến lớn, tiêu chí là mê ăn, thích ăn, và không ngại hàng quán lề đường. Để tiện xưng hô thì mình sinh năm 88 nhé (mấy bé đừng ngại chị lớn tuổi, chị toàn chơi với 90, 91, 93 thôi :D). Bạn nào còn đang cô đơn, đang lẻ bóng (vì n lí do) cứ thoải mái inbox mình nhớ, sắp xếp được lịch ta đi ngay và luôn ;).


Nhân thể, ké 1 tí. Tính cả tuổi mụ năm nay mình 28 cái xuân xanh rồi, thực ra thì cũng chẳng sốt ruột chuyện chồng con gì đâu, nhưng gần đây thấy tình hình bạn chơi cùng càng ngày càng ít nên trong 1 đêm bốc đồng chạy lên đây tìm 1 nửa (biết đâu b-))


Bạn nam nào thích bạn gái chân dài tới nách, mặt đẹp dáng xinh.......... xin dời gót (chủ top chỉ 3 mét bẻ đôi, số lẻ chiều cao tương đương trọng lượng)


Bạn nam nào thích bạn gái thùy mị nết na, gọi dạ bảo vâng........... cổng nhà mình chưa đóng, bạn cứ về tự nhiên


Để khách quan, mọi người nhận xét về mình thế này:


- Người lớn:


+ Miền Nam: Con bé này ngoan mà hiền dữ bây


+ Miền Bắc: Trời con nhà ai mà nó dại (=_=)


- Bạn bè: Gói gọn trong 3 từ "con dở hơi"


- Em út:


+ Lúc cần nịnh nọt: Chị xinh đẹp


+ Bình thường: Bà chằn


Mình biết nấu ăn (tuy không xuất sắc), biết làm việc nhà (dù không thích làm), thích trẻ con nhưng khá khó tính và thẳng thắn, nên có thể sẽ làm mích lòng một số người. Và như đã nói ở trên, đam mê lớn nhất của mình là ăn; mục tiêu lớn nhất là kiếm tiền để ăn ;)


Thế có bạn nam dũng cảm nào tình nguyện bước chân vào địa ngục không nhỉ? :> À, về tuổi tác, mẹ mình bảo mình hợp với 90, 87, 82, 81, 80 nhất ^^ (lâu lâu làm con có hiếu 1 lần ah). Tính mình thích chậm mà chắc, nên đầu tiên ta cứ inbox đi nha.


Mình chỉ có 1 đề nghị nho nhỏ với cả 2 trường hợp: vui lòng gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt khi nói chuyện với mình nhé. Mình chơi với 9x, không có nghĩa mình cũng thích ngôn ngữ teen. Thân ái!