Xin chào các anh chị em trên diễn đàn,


Mình xin tự giới thiệu mình là nữ, sn 86, hiện đang sinh sống và làm việc ở HN. Do đã quá mệt mỏi với những mối tình không đi đến đâu nên hiện tại mình không muốn nghĩ tới hôn nhân nữa, chỉ muốn tìm bạn để kết bạn tâm sự mà thôi. Bạn bè hiện giờ đã chồng con, vợ con cả rồi nên thật khó để tìm được người tỉ tê tâm sự, thực sự mình cảm thấy rất chán nản khi mà ngày nào cũng đi làm xong về nhà lại lủi thủi 1 mình.


Mình hy vọng có thể tìm được bạn tri kỷ trên diễn đàn này :)


Cảm ơn các bạn đã quan tâm.


P/S: Lý do tìm bạn nam: vì mình nghĩ ở độ tuổi này kết bạn với những người xa lạ thì bạn khác giới dễ nói chuyện hơn.