Mình sinh năm 1991, quê quán Nghệ An, hiện tại mình đang làm việc tại Hồ Chí Minh
Nhìn bạn bè đã có gia đình và có con làm mình thật hâm mộ. Nay m viết bài này mong muốn có thể làm quen được với một nữ có ý định nghiêm túc.
Con người của mình rất coi trọng hạnh phúc. Và mình đặc biệt quý trọng những gì mà mình đang có. Đặc biệt là gia đình và sức khỏe. Bởi đau khổ mình đã trải qua rất nhiều rồi nên đặc biệt quý trọng. Tuổi thơ của mình từ khi m biết nhận thức toàn ko vui. Bố nợ nần. Anh trai chết vì HIV. Nói chung mình bị ảnh hưởng từ vật chất tới tinh thần.Tuy nhiên thì mọi chuyện rồi cũng chuyển hướng sang tốt đẹp.Anh cả mình sau khi chết thì anh hai cũng lấy vợ, tự tỉnh ngộ, ko còn phá phách nữa. Bố vì ko phải lo lắng tiền bạc nữa nên cũng ko còn mắc nợ, chỉ phải trả hết số nợ còn lại thì cũng ổn. Sau khi bán nhà chung ,mẹ cũng mua được 1 căn nhà nhỏ ở rìa thành phố cho hai chị em ở, kết thúc quãng 10 năm ăn nhờ ở đậu trên cơ quan mẹ.
Thửa còn học cấp 3, do bản thân mình nghiện game online nên thi rớt học viện tài chính. Sau đó 1 năm thì bà chị chuyển vào trong HCM làm thì mình cũng ko tha thiết gì học hà nội nữa. Đăng ký thi Kinh tế Hồ Chí Minh và đỗ. M khăn gói vào HCM học tập. Nói thật, tầm nhìn của bố mẹ mình ko cao nên cũng ko định hướng gì cho mình được nhiều. Lúc thi thì thấy kinh tế hot quá trời nên thi chứ ko tính đên sau mình làm gì.
Càng học đại học mình càng chán, dù cố thử hoạt động Đoàn hội này nọ nhưng mình chẳng cảm thấy được vui vẻ. Cuối cùng sau khi phân ngành thì m từ bỏ hẳn hoạt động Đoàn hội. Bản thân mình ko thích đám đông và những hoạt động Đoàn đôi lúc quá lố. Lúc này mình lại ngiện game online và đọc truyện. Giờ nhìn lại kỹ năng sống của bạn thân quá kém. Ko chống được cám dỗ, cũng có thể là vì ko có mục tiêu rõ ràng.
Năm 2014 thì mình tốt nghiệp, m học kế toán ra nhưng chả ưa gì cái ngành này. Tuy nhiên thì mình cũng tiết kiệm được kha khá sau 03 năm làm việc. Bởi mình chả đi chơi đâu nên không phải tiêu gì quá nhiều. Không nhậu nhẹt ( bố mình chết năm 2013 vì xuất huyết não, hệ quả của uống rượu bia nhiều) nên mình khá dị ứng. Ko hút thuốc. Quần áo thì mặc vài bộ. Lại ko trau chuốt nước hoa hàng hiệu nên ko có mất chi phí gì quá nhiều. Do đó mà hiện nay, mình góp cùng bà chị mua được 1 căn chung cư ở gần cầu vượt Sóng Thần. Coi như cũng có tài sản riêng, ko phải thuê nhà
Đầu năm 2016, mình bắt đầu cảm thấy khó chịu khi bạn bè bắt đầu có những thay đổi nhất định trong cuộc sống. Đứa thì đi học tiếng Anh đi Sing xuất khẩu lao động. Đứa thì tự học may mở cửa hàng kinh doanh áo cưới. Đứa thì chạy về Cần Thơ mở shop bán quần áo. Nhìn lại bản thân đi làm công ăn lương, cảm giác mình thật vô dụng. Lương ba cọc ba đồng. Mình bắt đầu thay đổi. Quyết định hoàn thiện bản thân và hướng tới tương lai nhiều hơn. Thế nhưng bản thân lại ko biết m thích cái gì. Mình quyết định đi học tiếng Nhật, mục đích đi xuất khẩu lao động. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu thì sang Nhật m phải làm lao động tay chân trong khi ở VN làm công ty Nhật còn ngon hơn.M lại định hướng tới tương lai đi dạy tiếng Nhật, ngày làm kế toán viên.Tới nay thì mình đã học tới N4, chỉ đợi kỳ thi tháng 12 để thi lấy bằng để chuyển việc.
Mình muốn kb với một bạn nữ
+ Cùng quê càng tốt, nếu ko thì từ Huế trở ra Bắc. Vì văn hóa chứ ko phân biệt Bắc Nam nhé. Có ý định sống và làm việc ở HCM hoặc Bình Dương.
+ Có công việc là được.
+ Tôn trọng đối phương
+ Tuổi: Dưới 29t. Mình ưa thích những bạn nữ lớn tuổi chút. Mình từng thích một bạn nữ chăm chỉ hồi học cấp 2 mà khổ nỗi học siêu quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1