Cuộc sống thật khó nói trước điều gì sẽ xảy ra. Dù vẫn biết vạn sự tùy duyên và để gặp đc người mình yêu từ thế giới ảo là điều vô cùng khó, nhưng tôi vẫn mong ai đó đồng cảm, vẫn mong điều kỳ diệu sẽ đến.


Tôi là Trang, ngày âm lịch tôi sinh cuối năm 1988, ngày dương lịch là đầu năm 1989, nhưng theo phong tục ở quê nên tôi vẫn là tuổi Thìn (1988). Hiện tại Tr đang làm việc cho công ty của Nhật, tại HN. T đã từng có gia đình và đã ly hôn 2 năm rồi. Nguyên nhân ư? Có lẽ T không thể đưa ra 1 nguyên nhân nào chính đáng cả, chỉ biết đổ lỗi cho số phận và vì khi ấy cả 2 còn bồng bột, chưa biết suy nghĩ, công việc chưa ổn định, con nhỏ, kinh tế khó khăn, mâu thuẫn ngày một lớn dần... Trong khoảng thời gian 2 năm ấy T đã không còn niềm tin vào tình yêu, chỉ lo đi làm cho khuây khỏa, đôi khi không tránh khỏi chạnh lòng và rất cô đơn.


Nhìn cuộc sống thường ngày của mọi người, sáng 2 vk ck đi làm, chiều về ck đón con, vk tan làm là tất tả chạy về chợ búa, lo cơm nước, cùng nhau trò chuyện thật vui vẻ, cuối tuần đưa các con đi ăn, đi chơi... nhưng với T mãi mãi chỉ là ước mơ ( vì ck cũ t là bộ đội, nên thường xuyên xa nhà).


Sau tất cả những gì đã trải qua, giờ đây T thực sự khao khát 1 cuộc sống gia đình, lại muốn được yêu, được vất vả vì gia đình nhỏ bé của mình. Đôi khi áp lực công việc và cuộc sống khiến t rất mệt mỏi, k có chút động lực nào. T sống tình cảm, biết quan tâm chia sẻ, thẳng tính, thật thà, T mong gặp và tìm hiểu 1 người hơn tuổi, cùng cảnh ngộ (sẽ hiểu nhau hơn), có thu nhập ổn định, làm việc tại HN (quê quán ở đâu k quan trọng, t cũng đang thuê nhà, nên sẽ cùng nhau làm và mua nhà sau, hoặc nếu có nhà rùi thì càng tốt), quan trọng nhất là sống chân thành, yêu thương và tôn trọng. T có một con trai 4 tuổi, vì vậy nếu anh đang nuôi con thì chúng ta sẽ sống cùng nhau. Nếu ai nghiêm túc muốn tìm hiểu và đến với T, thì inbox cho t hoặc tìm zalo theo sđt: 0974 022 303 nhé. Rất mong sự hồi âm...