Cũng vì tính cách luôn muốn mọi việc mình làm ok đến mức có thể nhất nên vẫn luôn cố gắng, làm việc mà quên mất thời gian, bỏ qua rất nhiều cơ hội khác,... vì trách nhiệm và cũng vì sự tin tưởng nữa....Nhưng đổi lấy được gì.....Một khi người ta đã gian trá lừa lọc và đã có sự tính toán thì bạn như một con rối bị người ta dẫn dắt và sau đó bỏ rơi bạn mà thôi, bạn mất hết tất cả....
Cuộc sống bây giờ biết ai thật ai giả, rất khó để biết được,....nhưng thôi hãy cứ hết mình, nhiệt tình và trách nhiệm đi để bạn không hối tiết, hãy nghĩ sẽ có luật nhân quả cho những ai gian dối lừa lọc đi! Như vậy sẽ thấy nhẹ lòng và bớt suy nghĩ hơn!
Vốn sinh vào mùa thu mà lại thuộc cung thiên bình!
Rất nhạy cảm,... đôi lúc chính vì nhạy cảm quá sẽ khiến chính bản thân mình tổn thương,...
Đôi lúc thấy mình hay thật mình có thể làm thùng rác cho bạn bè tâm sự rất nhiều, chia sẽ rất nhiều,... nhưng rất khó để làm điều ngược lại, ôm mọi thứ vào mình,...Chia sẽ qua cách viết này thẫy nhẹ nhàng và dễ hơn rất nhiều....
Có thể mn sẽ không hiểu em viết gì những cũng cảm ơn mn ! chúc một ngày tốt lành!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1